"Đâu khó, có ông Ban…"

Thứ bảy, 25/10/2025 07:27

Khi nói đến công tác đảm bảo ANTT tại xã Bà Nà (TP Đà Nẵng), cái tên Nguyễn Công Ban luôn được nhắc tới với hình ảnh là một thành viên tiêu biểu, luôn đem trí tuệ, trách nhiệm và nhiệt huyết của mình đồng hành cùng lực lượng Công an xã giữ gìn bình yên làng xóm.

Ông Nguyễn Công Ban luôn tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong hoạt động đảm bảo an ninh trật tự.
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND xã Bà Nà, Công an xã Bà Nà trao Giấy khen cho ông Nguyễn Công Ban (thứ 2 từ trái sang) vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với nhiều năm gắn bó cùng công tác bảo vệ ANTT, gần dân, sát dân, am hiểu và thông thạo địa bàn nên ngay khi đứng chân vào hàng ngũ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, ông Ban không chỉ là người hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an xã trong công tác nắm tình hình ANTT mà còn có biệt tài sớm phát hiện kịp thời dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, tệ nạn xã hội, tiếp nhận các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, báo cáo, hỗ trợ kịp thời Công an xã trong việc xác minh và giải quyết vụ việc. Luôn là người bạn thân thiết của các gia đình, dù ngày hay đêm, mưa hay nắng, ông luôn có mặt khi địa bàn và người dân cần đến. "Ông Ban là người hiền lành, gần gũi, nhưng rất cứng rắn khi xử lý các tình huống phức tạp. Bà con ở đây ai cũng quý ông", chị Nguyễn Thị Hồng, một người dân xã Bà Nà chia sẻ.

Không chỉ bản lĩnh, quyết đoán, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp trên địa bàn, ông Ban luôn giữ cho mình hành vi chuẩn mực, thái độ hòa nhã, nhiệt thành trong công tác hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Với kiến thức và kỹ năng thuyết phục vận động, ông đã tích cực cùng Công an xã đi từng ngõ, gõ từng nhà sẵn sàng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền vận động nhân dân nắm vững và thực hiện tốt các quy định, đảm bảo điều kiện về ANTT và phòng cháy, chữa cháy; phổ biến các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác. Trung tá Nguyễn Hoàng Xuân, cán bộ Công an xã Bà Nà nhận xét: "Ông Ban là người trách nhiệm, chủ động và rất sát sao với địa bàn. Trong nhiều vụ việc, ông là người đầu tiên có mặt, hỗ trợ lực lượng Công an xử lý nhanh chóng. Ông không ngại khó, ngại khổ, luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu. Chúng tôi xem ông như một đồng chí thực thụ trong đội ngũ".

Ông Nguyễn Công Ban luôn tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong hoạt động đảm bảo an ninh trật tự.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa ông Nguyễn Công Ban và lực lượng Công an xã đã giúp địa phương xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, từ mâu thuẫn dân sự đến các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, ông Ban còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương cộng đồng. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của ông đã và đang góp phần giữ gìn sự bình yên cho từng con ngõ và hạnh phúc trong từng mái nhà tại xã Bà Nà. Trong năm 2025, ông Nguyễn Công Ban đã được Chủ tịch UBND xã Bà Nà trao tặng 2 Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và có đóng góp tích cực trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và phần thưởng mà người dân dành tặng ông là câu nói giản dị, nhưng đầy ý nghĩa: "Đâu khó, có ông Ban".

VIỆT THÀNH

Khai giảng huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2025

Sáng 24- 10, tại Trụ ở Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu năm 2025. Dự lễ có Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, cùng 391 CBCS thuộc Công an các đơn vị địa phương.

Quyết tâm xây dựng phường “không ma túy“

Xác định ma túy là hiểm họa gây ra nhiều hệ lụy xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) và đời sống người dân, phường Thuận Hóa (TP Huế) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn “không ma túy“, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn 100% tổ dân phố (TDP) không có tệ nạn ma túy.

“Bông hồng thép“ của xóm làng

Đấy là danh xưng mà người dân thôn An Tráng, xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi) khi nhắc đến người Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) thôn Huỳnh Thị Xuân Thảo (27 tuổi), người góp phần đưa địa phương trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.